Khi đến nhà mẹ chồng, con cún chạy tới liếm chân tôi, nhìn sợi dây lấp lánh trên cổ nó khiến tôi cảm thấy tức giận.
Tôi làm ở công ty tư nhân với mức lương tạm ổn, trong khi chị dâu là công nhân may với mức lương thấp nhưng lại thích sĩ diện. Mỗi tháng, khi nhận lương, chị ấy thường mua sắm quần áo và mỹ phẩm, tiêu tốn hơn nửa tiền. May mắn là anh chồng tôi có thu nhập ổn định, nên gia đình họ không phải lo nợ nần. Ra ngoài, chị dâu thường khiến mọi người nghĩ rằng mình là thư ký hay phu nhân giám đốc, điều mà cả mẹ chồng tôi cũng không ưa. Dù sống cùng bố mẹ chồng nhưng chị ấy luôn kêu ca thiếu thốn và so sánh anh chồng với người khác, chê bai anh ăn mặc luộm thuộm. Tôi và chị dâu không hợp nhau, ít khi nói chuyện trừ những lúc cần thiết, nhưng tôi rất thương cháu trai 2 tuổi, đáng yêu và bụ bẫm.
Tôi chưa có con nhưng rất thích cháu trai. Tôi thường mua sắm cho bé và bé cũng rất quý tôi. Tuần trước là sinh nhật của bé, tôi đã quyết định tặng một sợi dây chuyền bạc khắc tên và số điện thoại của bố bé. Khi nhận quà, bé rất vui, nhưng chị dâu có vẻ không hài lòng và giằng bé ra khỏi tay tôi. Hôm sau, khi tôi đến nhà mẹ chồng, bất ngờ thấy con cún đeo sợi dây chuyền mà tôi tặng bé. Tôi tháo ra và rất tức giận, mẹ chồng cũng gọi chị dâu ra mắng mỏ.
Chị dâu còn đổ lỗi cho con cún đã tha sợi dây đi, không chịu nhận lỗi đã tự đeo vào cổ nó. Tôi cảm thấy chị ấy thật ngây ngô hay chỉ giả vờ. Chị ấy coi thường tôi và mẹ như trẻ con. Tôi rất tức giận, muốn mắng nhưng không có lý do, vì người ta không trân trọng quà của mình thì mắng làm gì. Có ai có cách nào giúp tôi xử lý tình huống này không? Tôi đang rất bức xúc!



Source: https://afamily.vn/den-nha-me-chong-choi-thi-con-cun-chay-toi-liem-chan-nhin-soi-day-lap-lanh-tren-co-no-ma-lua-nong-boc-len-tan-dau-toi-20190813100353579.chn